Đóa Ly nhỏ ngày nào nơi Sài thành
Nở nụ cười chân bước nhanh thoăn thoắt
Miệng chào chị rồi đưa tay siết chặt
Em mới vào dần thấy mặt sẽ quen
Ấn tượng này chị mãi mãi không quên
Giọng em hát sáng lên niềm xác tín
Rồi chị bảo hát to lên mới đỉnh
Em cười bảo, nhắn bảo họ chỉnh míc lên
Thuộc Vườn Xoài, nhà lại ở cạnh bên
Chung ca đoàn, Tháng Mười lên rước kiệu
Cung nghinh Mẹ từng lời kinh huyền diệu
Vui hơn nhiều khi kiệu về nhà nhau
Trưa học về gặp chào hỏi đôi câu
Chị rửa chén em tay lau nhà Chúa
Cơm hai ngàn ghi dấu chân muôn thuở
Đôi tay nào phụ dọn rửa củ rau
Thời gian ấy trôi qua cũng thật mau
Mới hôm nào học cùng nhau mấy bữa
Em lanh lẹ đón các chị trước cửa
Vào học nào môn học “lửa truyền thông”
Giờ đây em chẳng phải sợ gia chông
Bởi Chúa thương hái chính Bông Ngài muốn
Ngài gọi em sớm hơn thay vì muộn
Cùng triều thần ca ngợi Chúa luôn luôn
Em rời đi người ở lại sẽ buồn
Nhưng trong Chúa em mãi luôn hạnh phúc
Niềm tin sáng, Chúa rủ thương chúc phúc
Đường thiên thu em bước nhẹ thanh thanh
Xin Chúa thương đưa em về cõi thánh
Nơi an bình, chan chứa ánh yêu thương
Người ở lại lòng luyến thương cầu nguyện
Hẹn em ngày phúc chuyến chốn thiên đàng.
— Người chị em —
