Lời Kinh Thầm Dâng Mẹ

Lời kinh thầm con kính dâng lên Mẹ

Tay mân mê cổ tràng hạt trong đời

Được ướp thơm bằng lòng mến khôn vơi

Đóa hoa tươi-Mân Côi Mẹ yêu thích.

Những ước mong mỗi người con trung tín

Luôn lắng nghe lời Mẹ hằng nhủ khuyên

Là siêng năng lần chuỗi cách chăm chuyên

Cùng mến yêu tôn sùng trái tim Mẹ.

Như trẻ thơ con nép mình thỏ thẻ

Mẹ mỉm cười nhìn con trẻ thương yêu

Con ngắm trông mà suy gẫm bao điều

Bởi tình Mẹ bao la hơn trời biển.

Tháng mười đến là thời gian say mến

Bằng lời kinh đầy ân phúc chan hòa

Tình thắm nồng trong điệu múa lời ca

Đoàn con cái cùng thiết tha dâng kính.

            

Hoa Khiên Ngưu – Học viện Mến Thánh Giá Huế.