“Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi và Tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6, 56)
Chuyên chăm rước Chúa mỗi ngày,
Đời con chắc chắn đẹp hay mọi đàng.
Bởi nhờ đón nhận đầy tràn,
Tình yêu, sự sống muôn ngàn phúc ân.
Đời con đổi mới canh tân,
Trở nên hoàn thiện muôn phần đẹp xinh.
Chính nhờ ăn Bánh Thần Linh,
Là Mình Máu Chúa trường sinh vĩnh hằng.
Giúp con luôn biết chuyên chăm,
Hằng làm việc thiện siêng năng chu toàn.
Đồng thời lại biết trao ban,
Những điều chân thiện cho ngàn thế nhân.
Giúp cho họ sống tốt lành,
Chẳng còn man trá, thiện chân mọi bề.
Cuối đời tất cả được về,
Đến Quê Thiên Quốc tràn trề mến thương.
MÓN QUÀ HỒNG ÂN
Ra đi để lại món quà,
Là Mình Máu Chúa cho ta hưởng dùng.
Tình Ngài quả thật tín trung,
Yêu thương nhân loại đến cùng mãi thôi.
Nên Ngài trao trọn con người,
Trở thành lương thực nuôi người trần gian.
Mọi người đón nhận đầy tràn,
Tình thương, sự sống, muôn ngàn hồng ân.
Từ nay họ sống tốt lành,
Sinh bao hoa trái trên cành cây nho.
Cuộc đời khỏi mọi âu lo,
Nhờ luôn lại được đầy no phúc lành.
Xác hồn đổi mới canh tân,
Chính nhờ chan chứa thiện chân tràn trề.
Cuối đời tất cả được về,
Đến quê hằng sống chẳng hề diệt vong.
Di chúc Chúa để lại không chỉ bằng lời nhưng bằng Mình-Máu Thánh Ngài để nuôi sống linh hồn con người (x. 1Cr 11,23-26).
LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ – 22/06/2025
Hai Tê Miệt Vườn