Tĩnh Tâm

Tĩnh tâm khoảng lặng của sóng lòng

Vào phòng hồi tâm cùng với Chúa

Xua hết lắng lo bao muộn phiền

Tìm lại bình yên cho cuộc sống.

Vắng đi tiếng động của không gian

Làm chủ thời gian gặp gỡ Chúa

Vui đùa tâm sự hết mọi điều

Chiều kia Chúa cũng sẽ ngõ lời

Nơi chỉ mình con với Chúa thôi

Chúa tỏ những điều muốn nơi con

Yếu đuối mỏng dòn Ngài tha thứ

Khử trừ thói xấu tội hư người

Mỉm cười với bao điều trái ý

Đón nhận tính khí của chị em

Thấp hèn con hăng say phục vụ

Những quyết tâm nhỏ trong đời tu.

Từ lòng khiêm nhu và quảng đại

Chẳng ngại khó khăn đến với Ngài

Sẽ mãi yêu thương người trần thế

Biến đổi bản thân đẹp ý Ngài

Nép mình bên suối nguồn tình thương

Lạ thường thay ơn được thánh hóa

Nên đóa hoa mới giữa vườn đời

Đem tình Chúa đến khắp ngàn nơi.

Cây Bút Ân Sủng

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế