
Một ngày nắng vàng rơi thật nhẹ
Con tìm về lặng lẽ bên Giêsu
Đặt những hành trang của cuộc đời rong ruổi
Xin được dừng chân giữa sương gió mịt mù.
Con gặp lại con giữa thâm u quá khứ
Thuở thiếu thời con cất bước ra đi
Con gặp lại con giữa muôn nẻo phân ly
Con tìm Chúa trên đường Thánh Giá.
Ngày con theo Ngài giữa đường đời trăm ngã
Con chỉ muốn hát vang bài ca của tình yêu
Chúa khẽ chạm lòng con trong một thoáng chiều
Trong vàng vọt – Chúa chịu đóng đinh trên đồi vắng.
Con đã nghe từ rất sâu trong thinh lặng
Một tình yêu dám chết vì người mình yêu
Để rồi trong con cứ nung nấu một điều
Con muốn nên người tình Thánh Giá.
Nhưng Chúa ơi, đường con đi vẫn nhiều sỏi đá
Có lúc con can trường
Nhưng có lúc con thu mình trước những tổn thương
Lê lết
Gồng mình trước muôn nghìn đòi hỏi
Con thấy mệt mỏi khi cứ phải lội ngược dòng
Khổ chế
Hy sinh
Hay tình yêu dường như là một thách đố.
Mỗi lần đối diện với tâm hồn con loang lổ
Trước Thánh Giá Ngài
Con chỉ muốn mình hoá nên giọt sương mai
Lặng im nép mình trong ngọn cỏ
Được ướp hương bằng Hương Tình Thánh Giá Nhiệm Mầu
Chúa ơi,
Xin cúi mình thật sâu, để gần con trong muôn nghìn yếu đuối
Xin thúc bách con bằng tình yêu vời vợi
Để con lại hân hoan buông mình cho ân sủng
Để con lại kiên trung vác Thánh Giá mỗi ngày
Để con lại hăng say trên đường sứ vụ
Tiếp nối sứ mạng cứu độ và làm trung gian chuyển cầu
Chúa ơi!
Xin theo Ngài, yêu Ngài
mà thôi.
Muối Đất
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
