Lạy Chúa, giữa đường đời vạn nẻo
Con biết đi về đâu?
Giữa trần gian sóng gió
Con biết nương tựa gì?
Chúa chính là sức mạnh đời con
Là chốn con cậy trông, và trú ẩn
Con sẽ rơi vào lạc lõng giữa thế gian này
Nếu con không biết chạy đến với Ngài
Lạy Chúa,
Giữa muôn vàn cám dỗ của thế gian
Giữa những yếu đuối của con người
Xin cho con biết chạy đến với Chúa
Để được nghỉ ngơi, bổ sức, chở che
Để được Chúa hướng dẫn
Để con vững bước cuộc hành trình
Và thẳng tiến về nơi vĩnh cửu
Nơi hạnh phúc muôn đời trong Chúa
Là Thiên Chúa của con
Lạy Chúa, con biết rằng
Chỉ có Chúa là hạnh phúc đời con.
Hạt Cát
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
