Đêm Trung Thu Ấm Áp

Trung thu vừa gõ cửa
Ánh trăng sáng lung linh
Đoàn lân vui nhảy múa
Rộn rã tiếng thình thình. 

Bỗng nhiên trời đổ mưa
Hạt nặng rơi trắng xóa
Chị Hằng trốn đâu chưa?
Vào trong mây vội vã.

Đầu lân thấm ướt nhòe
Mặt trống nước mưa rơi
Chú lân nhảy nghẹn ngào
Trông tội nghiệp lân ơi!

Mây đen như dọa dẫm
Ánh trăng khuất mất rồi
Tiếng cười giòn tan ấy
Chợt vụt tắt trên môi.

Nhà chị vẫn mở cửa
Ngóng đợi tiếng trống lân
Mưa chẳng làm chùn bước
Đoàn lân ghé vào sân!

Dưới mái hiên Nhà Thánh 
Lân lại múa rộn ràng
Nhận quà vui tíu tít
Tiếng cười lại giòn vang.

Tiễn đoàn lân đi tiếp
Các em vẫn hăng say
Dưới làn mưa ‘kim-sa’
Trung Thu này thật hay!

Mưa mặc mưa ngoài ngõ
Trong nhà ấm tình thương
Trung thu tuy thiếu trăng
Nhưng vui vẻ lạ thường!

      Hướng Dương – HD.MTG Huế