Mầu Nhiệm Vui-Sáng-Thương-Mừng & Lời “Xin Vâng” Của Mẹ

Kính chào Maria, Mẹ Thiên Chúa

Mẹ Giáo Hội, và Mẹ loài người

Mẹ Niềm Hy vọng – là lẽ cậy trông

Đêm ngày chờ mong Mẹ

Ngôi Sao diễm lệ trước Hừng Đông.

Mẹ Nhân ái, Mẫu Nghi Hy vọng

Áo Từ bi Mẹ chở che ấm nồng

Nép tà áo Mẹ con thư thái bình an

Không sợ ba thù hay mưu toan kẻ dữ.

Trời tối đen, con ngước nhìn Sao Biển

Mẹ Lẽ cậy trông chúng con nương nhờ

Hành trình trần gian nếu vắng bóng Mẹ

Đại dương sóng gầm con biết trông ai?

***

Mẹ ơi,

Tiếng “Xin Vâng” ngày Truyền tin

Mẹ mở lối Hy Vọng, phó dâng cuộc đời

Con đường mới, cho thế giới thấy tương lai

Giêsu Nhập Thể, Mặt Trời xuất hiện

Mẹ mang trong cung lòng Nguồn Hy vọng

Vạn vật mừng Vui, nhân thế ca hòa

Emmanuel – Thiên Chúa Ở Giữa Dân.

***

Mẹ “Xin Vâng

Ngày Con vào đời,

Hướng tương lai rạng Sáng niềm Hy Vọng

Chân người lãng tử lấm lem bụi đường.

Không gặp Con, bởi Con có nhiều anh chị em.

Là những ai chăm nghe và yêu mến giữ Lời.

 

Hay tin Con mất trí, Con bị điên

Đi tìm về, khổ thân Mẹ, giữa bà con xóm giềng…

Dẫu đêm đen sương mờ trời Na-gia-rét

Lời ra tiếng vào xầm xì ghen ghét.

Nơi Giê-su Cứu Chúa, Mẹ vẫn luôn Hy Vọng.

Mẹ “XinVâng”,

Gió Thánh Linh lại mang Con lên đường

Tin Mừng Hằng Sống vượt mọi biên cương

Hiến Trọn Ý Cha, Giê-su chết đau Thương

Cho nhân loại được sống, sống dồi dào

Mẹ tin và hy vọng, từ tiếng gọi Trời Cao.

***

Ngày Chúa chết,

Mẹ cũng “Xin Vâng

Mặt Trời Công Chính đã tắt chăng?

Ánh Sáng bị chối từ. Chiều Thứ Sáu buồn thẳm.

Vũ trụ lặng thinh vào Ngày Thứ Bảy

Nhưng tâm hồn Mẹ đầy niềm tin. Thẳm sâu.

Mẹ xác tín vào Kho Tàng đang ẩn dấu

Sự Sống chạm vào Trái Tim đầy hy vọng.

Giê-su, Ngài sống lại trước bình minh

Hân hoan Mừng Con Mẹ, Đấng Phục Sinh

Đấng chiến thắng Sự Dữ và Thần Chết

Niềm hy vọng lại sáng ngời. Bất diệt.

***

Ôi Mẹ rất Thánh! Mẹ làm cho chúng con

được Sống, được Vui, được Cậy.

Xin Mẹ thắp lên trong chúng con ngọn lửa cháy

của niềm Hy Vọng không tàn phai

khi chúng con còn nơi lũng than khóc này

Nhỏ bé nương ẩn bởi lòng Tin-Cậy-Mến

Môi hoa thầm thì Vui- Sáng-Mừng-Thương

Nhật nguyệt vần xoay con mân mê tràng chuỗi

     Nhờ Mẹ, Với Mẹ, Lời “Xin Vâng” con dâng hiến

Hy Vọng mai ngày gặp Mẹ trong Mùa Xuân

Nơi Thiên quốc Niềm vui sung mãn.

                                             Mai Bảo Linh